Tranh nhau... tận thu

Thứ sáu, 11/01/2019 13:05

- Tận thu cái gì mà tranh giành vậy Tư Đại Lộc?

Toàn cảnh công trường khai thác cát tại mỏ Ngọc Kinh Đông. 

- Khoáng sản cát sông.

- Cái này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hẳn hoi chứ đâu phải mạnh ai nấy làm được đâu.

- Ở đây là vấn đề khác nên Tư mới nhờ NXD “lên tiếng” đây.

- Vấn đề gì, nói cụ thể hơn không?

- Chuyện là vầy, năm 2017, Công ty Cổ phần Trường Lợi (Cty TL) được Nhà nước cho phép khai thác cát sử dụng vào mục đích xây dựng tại thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Theo đó, trữ lượng mỏ là hơn 100.000m3 cát và thời gian khai thác hơn 5 năm (kể từ ngày cấp phép).

- Đã có giấy phép, được phân định khu vực khai thác rõ rành vậy tranh giành gì nữa?

- Vấn đề ở đây là chuyện tổ chức khai thác. Theo quy định, khai thác mỏ cát phải đúng vị trí, đúng thời gian, tuy nhiên Cty TL lại tổ chức khai thác… ồ ạt, theo kiểu mạnh ai nấy làm.

- Công ty chỉ có một, sao mạnh ai nấy làm là sao?

- Bởi, Cty TL có 4 cổ đông chính nhưng các bên không thống nhất với nhau nên cùng một thời gian cả 4  cổ đông này tự đưa phương tiện vào mỏ khai thác cát cho riêng mình. Bên cạnh đó, họ còn khai thác sai vị trí (khai thác cát dưới lòng sông) gây nên cảnh sạt bờ Bắc sông Vu Gia (thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng).

- Thế chính quyền H. Đại Lộc có ý kiến gì không?

- Tại cuộc họp ngày 7-11-2018, ông Hồ Ngọc Mẫn- Phó Chủ tịch UBND H. Đại Lộc yêu cầu: Cty TL chỉ được phép khai thác cát trên bãi bồi ven sông và quy mô là 2 xe múc. Trong trường hợp vẫn sử dụng cùng một lúc nhiều xe chuyên dụng và sai vị trí sẽ bị xử phạt hoặc đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam rút giấy phép khai thác.

- Biện pháp như vậy là đủ mạnh rồi.

- Thế nhưng những cổ đông của Cty TL vẫn “phớt tỉnh ăng-lê”, tổ chức khai thác ngày càng rầm rộ hơn.

- Họ quá xem thường các cơ quan chức năng. NXD thiết nghĩ, chính quyền huyện Đại Lộc cần có biện pháp mạnh tay hơn để tình trạng khai thác theo kiểu… tận thu này không tái diễn.

N.X.D